Hàng Miền Nam / Trung / Bắc

BOX PHIM/CLIP

Nhật Ký Tâm Sự Thành Phố Này Xa Lạ Quá!!!

Lượt xem: 3270

Bài viết đã tự động đóng
Bài viết này đã được đóng lại do không còn hoạt động nào mới trong 2206 ngày.
Tình trạng
Topic này đã được đóng lại vì vậy bạn sẽ không thể comment.

Daishinkan

Sắp Làm Checker
28/2/20
270
471
60
Tphcm
VND
0
Tín dụng
2,027
Thành phố này, buồn lắm. Biết không anh?
Buổi sáng chẳng có món gì hấp dẫn
Chẳng ai rao Bánh mì giòn nóng hổi
Chẳng ồn ào đông đúc tiếng người - xe.

Thành phố này, buồn lắm. Em kể nghe
Nắng rạng rỡ, thế nhưng trời lạnh đấy.
Chút ấm áp đi tìm hoài không thấy
Đành giấu mình trong những giấc mơ xanh.

Thành phố này, buồn lắm. Muốn về nhanh!
Với ngôi nhà, nằm trong con hẻm nhỏ
Với cơm tấm - ốc nghêu sò - mì gõ
Với những điều bình dị lại thân quen.

Thành phố này, em lười biếng bon chen
Hết một ngày... mò lên giường... lặng lẽ....

Xem ảnh/clip 132134
Thành phố buồn lắm tơ vương
Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn ...
:nguongmo:
 
Tình trạng
Topic này đã được đóng lại vì vậy bạn sẽ không thể comment.

Bài viết liên quan