mầy viết có mấy chữ cũng sai chính tả vậy ,mây để im tao ra thơ cho a cheo tiếp hècứt gì bền như keocon chó vậy cheo
Lượt xem: 6049
mầy viết có mấy chữ cũng sai chính tả vậy ,mây để im tao ra thơ cho a cheo tiếp hècứt gì bền như keocon chó vậy cheo
Thì chắc là cức ...mà ai biết đâu chời, hỏi đại da đi, thơ của dại đa đóacứt gì bền như keocon chó vậy cheo

Tú ngồi gọt chữ ra vàngThơ vui, đúng nghĩa thơ vui, đọc cho vui, mà công nhận Đại du Thạc sĩ làm thơ nó khác bọt hẳn ra
Xin phép Cheo tui copy bài thơ chất lừ của @Dũng cảm gửi vào cmt cho anh em bị bờ-lóc xem và thưởng thức Thơ đỉnh kao của Ths nó như nàođại da đú trend cũng có lối đi riêng chớ hổng giỡn đâu à nha!
"Tú Đội mũ thơ, lặng im chôn Anh xuống đáy like
Câu chữ xây mồ, bão comment cuồng nộ thổi qua
Tú đào hố chữ, ném đá đàn anh vào vực tối
Chỉ cần một chiều , trend lên ngôi- Tú đứng đó.
Tú làm tú ông, đều đào , mỏ chữ không vàng
Ngày khám Chí Hoà ái đón? – cỏ mọc hoang
Like rơi như lá, thời gian phủ mờ danh vọng
Chỉ còn thơ xanh, ngạo nghễ giữa trời không
Mỗi ngày qua là một vần thơ chưa kịp gọi tên
Chí Hoà đón bước chân ai, mực tím loang trời
Thơ Tú dìm Đàn Anh trong nhịp rank chơi vơi
Giấc mơ xếp hàng , từng con chữ ngủ quên
Em đào gọi giá lên, Tú cắn phí nửa vầng trăng
Thơ dâng lên, rank chạm ngón tay mùa hạ
Đàn Anh lặng im, nghe tiếng cười tan vào mây "
Thơ nguồn: DŨNG CẢM
Thôi Cheo mỗ xin pái phụt và ngừng tiếp bởi vì thơ Thạc sỹ cao siu quá, cao đến nỗi đọc chả thể hiểu nổi đại da đang ở cõi nào tớiXOAY QUANH THƠ CỤC CỨC MÌNH TIẾP ĐOẠN NÀY CHO ANH @Khoái Nhím Cheo NHE
Một chiều mưa ướt đẫm bờ vai,
Cức dính vào như lời ai oán
Sông cuộn xiết, thơ tan vào sóng
Chỉ còn CHEO với nổi buồn không tên
Gió thổi qua, mùi hôi còn vương
Đời trôi nhanh như cục phân trôi
Thơ rớt lại, chữ nghĩa tả tơi
Cái đầu dơ vẫn cười trong thơ
ĐOẠN NÀY CHO @tudeptrai1999
Sông sâu nước chảy đục ngầu
Mặt trời lặn xuống, bóng đâu mịt mờ
Cái đầu dính cức ngẩn ngơ
TÚ gieo vần thơ loạn giữa bờ vô minh
Lời ngâm vang vọng bên ghềnh
Dòng đời cuộn xoáy, lặng thinh chẳng chờ
Một kiếp lận đận bơ vơ
Thơ tàn trên môi, sông cứ trôi đi
ANH @taicuchi ĐÂU RÙI THƠ THÌ TA CHƠI THƠ LUÔN GÌ MÀ CỨ CHỬI KHƠ CHI RỨA


Thơ đối anh ĐiềnXOAY QUANH THƠ CỤC CỨC MÌNH TIẾP ĐOẠN NÀY CHO ANH @Khoái Nhím Cheo NHE
Một chiều mưa ướt đẫm bờ vai,
Cức dính vào như lời ai oán
Sông cuộn xiết, thơ tan vào sóng
Chỉ còn CHEO với nổi buồn không tên
Gió thổi qua, mùi hôi còn vương
Đời trôi nhanh như cục phân trôi
Thơ rớt lại, chữ nghĩa tả tơi
Cái đầu dơ vẫn cười trong thơ
ĐOẠN NÀY CHO @tudeptrai1999
Sông sâu nước chảy đục ngầu
Mặt trời lặn xuống, bóng đâu mịt mờ
Cái đầu dính cức ngẩn ngơ
TÚ gieo vần thơ loạn giữa bờ vô minh
Lời ngâm vang vọng bên ghềnh
Dòng đời cuộn xoáy, lặng thinh chẳng chờ
Một kiếp lận đận bơ vơ
Thơ tàn trên môi, sông cứ trôi đi
ANH @taicuchi ĐÂU RÙI THƠ THÌ TA CHƠI THƠ LUÔN GÌ MÀ CỨ CHỬI KHƠ CHI RỨA
Để Tú Mỗ mạn phép đối giúp anh Cheo 1 bài tặng bé Điền dơXOAY QUANH THƠ CỤC CỨC MÌNH TIẾP ĐOẠN NÀY CHO ANH @Khoái Nhím Cheo NHE
Một chiều mưa ướt đẫm bờ vai,
Cức dính vào như lời ai oán
Sông cuộn xiết, thơ tan vào sóng
Chỉ còn CHEO với nổi buồn không tên
Gió thổi qua, mùi hôi còn vương
Đời trôi nhanh như cục phân trôi
Thơ rớt lại, chữ nghĩa tả tơi
Cái đầu dơ vẫn cười trong thơ
ĐOẠN NÀY CHO @tudeptrai1999
Sông sâu nước chảy đục ngầu
Mặt trời lặn xuống, bóng đâu mịt mờ
Cái đầu dính cức ngẩn ngơ
TÚ gieo vần thơ loạn giữa bờ vô minh
Lời ngâm vang vọng bên ghềnh
Dòng đời cuộn xoáy, lặng thinh chẳng chờ
Một kiếp lận đận bơ vơ
Thơ tàn trên môi, sông cứ trôi đi
ANH @taicuchi ĐÂU RÙI THƠ THÌ TA CHƠI THƠ LUÔN GÌ MÀ CỨ CHỬI KHƠ CHI RỨA


Thơ hay như hát vào hồnThơ gì đọc hết cả hồn
Sánh như đỵt phải cái L.ồn giang mai
Cu xìu hoa mắt ù tai
Tưởng gay nó bú nó nhai dái mình
Theo nguồn cảm hứng của Tú thiếu hiệp thì Cheo mỗ cũng bồi thêm cái Thất ngôn tứ tuyệt:Để Tú Mỗ mạn phép đối giúp anh Cheo 1 bài tặng bé Điền dơ
Một chiều mưa ướt đẫm bờ vai
Cứt anh bôi trét , dơ áo ai
Sông cuộn sóng lớn , đưa dòng chảy
Thơ chưa trôi hẳn , vẫn đong đầy
Anh Cheo gieo sầu , buồn ai thấu
Gió thoảng mùi phân , tưởng mùi Điền
Đời trôi gấp gáp , phân anh ỉa
Cười người dơ bẩn ? tỉnh hay mơ ?
Đối anh bằng thất ngôn bát cú đường luật luôn nhé

Đi ỉa ngâm thơ nhớ bạn hiềnTheo nguồn cảm hứng của Tú thiếu hiệp thì Cheo mỗ cũng bồi thêm cái Thất ngôn tứ tuyệt:
Đi ỉa phọt thơ ngẫm cũng hay
Làm thơ cục cớc quả cao tay
Gieo vần trơn tru tựa nhả cớc
Thạc sĩ mần thơ quả hết bài
![]()
Admin thời nay dễ thấy ghêĐi ỉa ngâm thơ nhớ bạn hiền
Nhìn xuống ao sâu Điền chờ sẳn
Lỗ đýt vẫn còn , mùi thum thủm
Thạc Sĩ đớp rồi , cứt đâu ra

đã có lời đáp cho cmt nàyAdmin thời nay dễ thấy ghê
Phông bạt lộn xào cứ hả hê
Miễn đừng lừa lọc ok hết
Rank leo vùn vụt nghĩ mà phê
![]()

Ông chôn thằng Tú chưa xong xác
Hay hay, quả nhiên thơ thạt sĩ có sự khác bọt, cám ơn Admin đã duyệt
nhưng var thơ đừng nên chửi thề làm bẩn thơ nha đại da, hay là lên đẽn Thạc sỉ là thơ nó phải thế nhờ
Ủa là sao anh?Mời quàng thượng @King_Long vào xác tín và ban chỉ chiếu![]()


