Gái gú hoài cũng chán ,lấy cảm hứng từ anh Khoái Nhím Cheo nay xin phép tạo topic để các anh em chung đam mê vào đây ngâm thơ hữu tình tặng bé @Dũng cảm xã stress . em xin phép đề ba trước mời văn hữu vào đối tiếp. hehe
Chương thứ 1 :Thơ Lục bát
Bé Điền nổi tiếng rờ phang
Chuyên gia bốc phét , đem hàng đi khoe
Thấy gái cặp mắt tròn xoe
Em nào mới lớn , ảnh me ảnh rình
Mặt như cóc ghẻ đầu đình
Sống thì dơ bẩn , tưởng mình đại da
Nào là chịch gái sờ pa
Sinh viên mới lớn , ảnh la liếm liền
Em nào cũng hứa cho tiền
Gặp xong một cái , anh liền bốc hơi
Tưởng rằng Điền biết cách chơi
Không ngờ Điền đớp Điền xơi xong chuồn
Mấy em bị vậy đừng buồn
Nghe lời anh dặn né Điền cuồng dâm
Anh em cẩn thận bị đâm
Share hàng cho hắn , tiếng tăm chẳng lành
Sống sao bị chữi tanh bành
Kiếp này đem bỏ , để dành kiếp sau
Chương thứ 2: Thất ngôn bát cú đường luật
Mồm to khoác lác chuyện trên mây
Lừa gái sinh viên những tháng ngày
Xe mượn khoe sang như chủ tịch
Túi nghèo rỗng tuếch lại ra oai
Tối nhắn ngọt ngào rình gái trẻ
Sáng lên đạo mạo giảng câu hay
Nghiệp đến chẳng chừa tay Điền nổ
Gái khôn vạch mặt nhục chua cay
Sẳn đây tặng anh @taicuchi và đồng bọn
Chương 1 :
Tài ngu học hết lớp hai thôi
Ăn không nói có, chữ bẻ đôi
Ngậm máu phun người lời độc ác
Mất dạy, bội nghĩa, chẳng biết ai
Bất hiếu với mẹ, phụ cha già,
Lời cay thấm đẫm máu xót xa
Chó hùa theo bầy, tiếng sủa lạc
Kiếp đời hư nát, chẳng ai tha
Chương 2
Sáng uống cà phê bỗng nhớ tài
Lên đây ngẫu hứng lấy làm thơ
Công việc đêm hôm còn dang dở
Tình cảm chất chứa nhớ thằng em
Củ chi đất rộng người đông đúc
Cớ sao lại sinh nghịch tử này
Chữi mẹ mắng cha phản cả thầy
Ăn chơi khắp chốn bồng tiên cảnh
Kết nạp giao du đám cẩu hùa
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã
Tài bất nhân Tài bất tài
[DITME THẰNG TÀI CỦ CHI]
Chương thứ 1 :Thơ Lục bát
Bé Điền nổi tiếng rờ phang
Chuyên gia bốc phét , đem hàng đi khoe
Thấy gái cặp mắt tròn xoe
Em nào mới lớn , ảnh me ảnh rình
Mặt như cóc ghẻ đầu đình
Sống thì dơ bẩn , tưởng mình đại da
Nào là chịch gái sờ pa
Sinh viên mới lớn , ảnh la liếm liền
Em nào cũng hứa cho tiền
Gặp xong một cái , anh liền bốc hơi
Tưởng rằng Điền biết cách chơi
Không ngờ Điền đớp Điền xơi xong chuồn
Mấy em bị vậy đừng buồn
Nghe lời anh dặn né Điền cuồng dâm
Anh em cẩn thận bị đâm
Share hàng cho hắn , tiếng tăm chẳng lành
Sống sao bị chữi tanh bành
Kiếp này đem bỏ , để dành kiếp sau
Chương thứ 2: Thất ngôn bát cú đường luật
Mồm to khoác lác chuyện trên mây
Lừa gái sinh viên những tháng ngày
Xe mượn khoe sang như chủ tịch
Túi nghèo rỗng tuếch lại ra oai
Tối nhắn ngọt ngào rình gái trẻ
Sáng lên đạo mạo giảng câu hay
Nghiệp đến chẳng chừa tay Điền nổ
Gái khôn vạch mặt nhục chua cay
Sẳn đây tặng anh @taicuchi và đồng bọn
Chương 1 :
Tài ngu học hết lớp hai thôi
Ăn không nói có, chữ bẻ đôi
Ngậm máu phun người lời độc ác
Mất dạy, bội nghĩa, chẳng biết ai
Bất hiếu với mẹ, phụ cha già,
Lời cay thấm đẫm máu xót xa
Chó hùa theo bầy, tiếng sủa lạc
Kiếp đời hư nát, chẳng ai tha
Chương 2
Sáng uống cà phê bỗng nhớ tài
Lên đây ngẫu hứng lấy làm thơ
Công việc đêm hôm còn dang dở
Tình cảm chất chứa nhớ thằng em
Củ chi đất rộng người đông đúc
Cớ sao lại sinh nghịch tử này
Chữi mẹ mắng cha phản cả thầy
Ăn chơi khắp chốn bồng tiên cảnh
Kết nạp giao du đám cẩu hùa
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã
Tài bất nhân Tài bất tài
[DITME THẰNG TÀI CỦ CHI]
Chỉnh sửa cuối:








