Cũng mấy năm bôn ba trên đất NhậtLeo khai mạc, Chao liền tiếp lửa
Nhịp đang hay muốn múa vài câu
Mấy nay Dee bận bù đầu
Giờ ăn không có, đi cầu chẳng yên
Phận nam nhi, kiếm tiền đất khách
Đến đêm về bốn vách lặng thinh
Ở đây non nước hữu tình
Nhưng mà đất nước quê mình đẹp hơn
Sắp có dịp công tác mấy hôm
Lòng thắc thỏm bồn chồn chờ đợi
Cố xong công việc thảnh thơi
Về thành phố Bác mình chơi mấy ngày
Sáng tinh mơ cho đến tận tối khuya
Về đến nhà chỉ bật vội lon Beer
Nốc một hơi rồi lăn đùng ra ngủ,
Ngày cuối tuần chả buồn đi thăm thú
Chỉ vùi đầu lo đi chợ nấu ăn,
Xe đạp làm một người bạn thân quen
Chứ tàu điện, taxi thì mắc vãi
Kiếm tiền nơi đất khách thật chông gai
Chỉ biết cày và cày khi còn sức
Người Việt ta luôn cần cù nỗ lực
Ni-hon-jin phải kính nể mấy phần.





