Ai đó đã nói, nếu mãi đi theo 1 điều gì đó, chúng ta sẽ vĩnh viễn đi ở phía sau, nếu dừng lại và rẽ hướng khác, ta có thể sẽ đi đầu...
Cái tháng 6 đã qua, những cành phượng rực đỏ ngày nào cũng đã cháy nắng, thôi thì đành bỏ lại.
Tạm biệt nhé những mùa hoa phượng đỏ
Đã ươm tình, đã day dứt lòng ta
Tháng 7 mưa ngâu có cầu Ô Thước, xưa nay ta chưa từng tin vào nó, nhưng hình như nó có thật, rõ ràng rồi, nó đã hiện ra cho ta...
Thuyền tình quay về bến sông, nhưng sẽ không có câu hò, chỉ có con thuyền trôi dạt tìm được bến sông, muộn màng nhưng yên ả, liệu đây có phải là bến bình yên để tìm về? Ta đã bao lần lỗi hẹn với bình yên?
Chào em, cô gái đến từ tháng 7, nếu thật thấy nhau đừng để anh đợi chờ, anh đã không muốn đợi chờ điều gì nữa, đã qua rồi những tháng năm.
Tháng bẩy này mình hò hẹn đi em
Cho nỗi nhớ lấn chèn trong nỗi nhớ
Yêu đi em kẻo mùa ngâu dang dở
Dải sông Ngân để lỡ nửa nhịp cầu.
Tháng bẩy này hoa Sữa đã nở đâu
Thơ anh viết chẳng tròn câu thề hẹn
Thương Chức Nữ cầu Ô không trọn vẹn
Giận chàng Ngưu ứ nghẹn bến sông chờ.
Tháng bẩy này nắng nhạt cả giấc mơ
Chiều nặng trĩu mưa mờ trên lối nhỏ
Em có nghe lời thì thầm trong gió
Câu ân tình để ngỏ ngóng trông ai.
Tháng bẩy này mưa nắng vẫn dằng dai
Quán quen xưa anh chờ hoài chốn cũ
Bằng Lăng muộn tím ven đường lá rủ
Mong manh chiều héo rũ hạt mưa ngâu.
Tháng bẩy này em vẫn ở nơi đâu
Câu thề hẹn....
Nhạt mầu...
Trong nhung nhớ ! (Phạm Hồng Giang)
Cái tháng 6 đã qua, những cành phượng rực đỏ ngày nào cũng đã cháy nắng, thôi thì đành bỏ lại.
Tạm biệt nhé những mùa hoa phượng đỏ
Đã ươm tình, đã day dứt lòng ta
Tháng 7 mưa ngâu có cầu Ô Thước, xưa nay ta chưa từng tin vào nó, nhưng hình như nó có thật, rõ ràng rồi, nó đã hiện ra cho ta...
Thuyền tình quay về bến sông, nhưng sẽ không có câu hò, chỉ có con thuyền trôi dạt tìm được bến sông, muộn màng nhưng yên ả, liệu đây có phải là bến bình yên để tìm về? Ta đã bao lần lỗi hẹn với bình yên?
Chào em, cô gái đến từ tháng 7, nếu thật thấy nhau đừng để anh đợi chờ, anh đã không muốn đợi chờ điều gì nữa, đã qua rồi những tháng năm.
Tháng bẩy này mình hò hẹn đi em
Cho nỗi nhớ lấn chèn trong nỗi nhớ
Yêu đi em kẻo mùa ngâu dang dở
Dải sông Ngân để lỡ nửa nhịp cầu.
Tháng bẩy này hoa Sữa đã nở đâu
Thơ anh viết chẳng tròn câu thề hẹn
Thương Chức Nữ cầu Ô không trọn vẹn
Giận chàng Ngưu ứ nghẹn bến sông chờ.
Tháng bẩy này nắng nhạt cả giấc mơ
Chiều nặng trĩu mưa mờ trên lối nhỏ
Em có nghe lời thì thầm trong gió
Câu ân tình để ngỏ ngóng trông ai.
Tháng bẩy này mưa nắng vẫn dằng dai
Quán quen xưa anh chờ hoài chốn cũ
Bằng Lăng muộn tím ven đường lá rủ
Mong manh chiều héo rũ hạt mưa ngâu.
Tháng bẩy này em vẫn ở nơi đâu
Câu thề hẹn....
Nhạt mầu...
Trong nhung nhớ ! (Phạm Hồng Giang)












