Say Chi nghĩ cũng hư đời
Hư thời hư vậy say thời cứ say
Đất say đất cũng lăn quay
Trời say mặt cũng đỏ gay ai cười
Tớ hãy chơi cho quá nửa đời
Đời chưa quá nửa, tớ chưa thôi
Tớ thôi, tớ nghĩ buồn cho tớ
Buồn cả cho đời vắng bạn chơi
Còn trời, còn nước. còn non
Còn e Diệp bắc tớ còn say sưa.
Xin lổi cụ Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu mượn những vần thơ cụ cho report này vì con cũng theo cụ Còn chơi!
Hư thời hư vậy say thời cứ say
Đất say đất cũng lăn quay
Trời say mặt cũng đỏ gay ai cười
Tớ hãy chơi cho quá nửa đời
Đời chưa quá nửa, tớ chưa thôi
Tớ thôi, tớ nghĩ buồn cho tớ
Buồn cả cho đời vắng bạn chơi
×
Còn trời, còn nước. còn non
Còn e Diệp bắc tớ còn say sưa.
Xin lổi cụ Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu mượn những vần thơ cụ cho report này vì con cũng theo cụ Còn chơi!






