Bửa nay, bị mất cái tem đầu ngày vì chậm tay hơn @Daishinkan.
Rồi kéo theo một ngày xé tem hụt mà tụt cả cảm xúc xuống âm độ.
Mần 1 ly với bạn @Calvin rồi chữ nó chạy lung tung xà quần.
Làm gì cho vui?
Thơ là liều thuốc chống buồn ngủ
Cho những kẻ muốn thức cùng đêm
bàn phím cứng - ngón tay mềm
khái niệm về thời gian không còn hiện hữu.
Thơ đa tình quyến rũ
đẩy đàn bà đi xa những giới hạn
xô đàn ông đến gần những khốn ( đốn ) - ( hoạn ) nạn
mổ quả tim - máu chảy một dòng đen.
Thơ ôm vào mình bao xúc cảm đan xen
Khiến thịt da mồ hôi nhễ nhại
khát vọng mọc nhanh như cỏ dại
quấn tay chân, cố vẫy vùng - tìm cách thoát ra...
Sao Tình vẫn không chịu buông tha
Khi Người ta yêu... ở nơi bờ bến lạ...
Thơ vì Ta cắn răng vất vả
Cố khép chặt hai đùi ... nhốt lại những u mê.
Rồi kéo theo một ngày xé tem hụt mà tụt cả cảm xúc xuống âm độ.
Mần 1 ly với bạn @Calvin rồi chữ nó chạy lung tung xà quần.
Làm gì cho vui?
Thơ là liều thuốc chống buồn ngủ
Cho những kẻ muốn thức cùng đêm
bàn phím cứng - ngón tay mềm
khái niệm về thời gian không còn hiện hữu.
Thơ đa tình quyến rũ
đẩy đàn bà đi xa những giới hạn
xô đàn ông đến gần những khốn ( đốn ) - ( hoạn ) nạn
mổ quả tim - máu chảy một dòng đen.
Thơ ôm vào mình bao xúc cảm đan xen
Khiến thịt da mồ hôi nhễ nhại
khát vọng mọc nhanh như cỏ dại
quấn tay chân, cố vẫy vùng - tìm cách thoát ra...
Sao Tình vẫn không chịu buông tha
Khi Người ta yêu... ở nơi bờ bến lạ...
Thơ vì Ta cắn răng vất vả
Cố khép chặt hai đùi ... nhốt lại những u mê.
Chỉnh sửa cuối:






v
. Mèo là ai?