Ta mê đắm dáng thương trong giấc mộng
Mái tóc thề theo gió lộng bay bay
Nắm chặt tay rong ruổi những đêm ngày
Một cơn mơ trái tim say vạn kiếp.
Cả cuộc đời mong nàng cùng bước tiếp
Có hoa đỏ, nắng vàng, cùng mây xanh
Giấc mộng mà ta đã hoạ thành tranh
Để trốn tránh con tim đã hoá đá.
SG2019
Mái tóc thề theo gió lộng bay bay
Nắm chặt tay rong ruổi những đêm ngày
Một cơn mơ trái tim say vạn kiếp.
Cả cuộc đời mong nàng cùng bước tiếp
Có hoa đỏ, nắng vàng, cùng mây xanh
Giấc mộng mà ta đã hoạ thành tranh
Để trốn tránh con tim đã hoá đá.
SG2019




)