QUAY GÓT
Em quay gót bước đi về phương ấy
Mặc tình anh từ bấy mảnh thân tàn
Em phũ phàng vội ngoảnh mặt sang ngang
Thuyền hoa rước ...tim anh tan bọt sóng
Tiếng pháo nhà ai ...khiến lòng biển động
Chung chén rượu nồng .... Nước mắt anh chan
Phía bên em ngôi biệt thự huy hoàng
Nơi anh đứng một miền hoang cỏ dại
Sân nhà ai ...ong bướm vàng mê mải
Anh cánh cò ... Phận vạc mỏi đường bay
Bữa cơm chiều ngọn rau đắng lắt lay
Em xúng xính bữa tiệc bày rượu mạnh
Anh đâu ghen ... Chẳng đem lòng so sánh
Phận nghèo hèn nên không giữ được em
Chén rượu suông cũng đủ anh say mèm
Thật đắng cay khi giật mình tỉnh giấc
Tiếng mưa đêm ... Lẫn tiếng lòng rạn nứt
Hết thật rồi ...em về với người ta
MỪNG CHO EM

Em quay gót bước đi về phương ấy
Mặc tình anh từ bấy mảnh thân tàn
Em phũ phàng vội ngoảnh mặt sang ngang
Thuyền hoa rước ...tim anh tan bọt sóng
Tiếng pháo nhà ai ...khiến lòng biển động
Chung chén rượu nồng .... Nước mắt anh chan
Phía bên em ngôi biệt thự huy hoàng
Nơi anh đứng một miền hoang cỏ dại
Sân nhà ai ...ong bướm vàng mê mải
Anh cánh cò ... Phận vạc mỏi đường bay
Bữa cơm chiều ngọn rau đắng lắt lay
Em xúng xính bữa tiệc bày rượu mạnh
Anh đâu ghen ... Chẳng đem lòng so sánh
Phận nghèo hèn nên không giữ được em
Chén rượu suông cũng đủ anh say mèm
Thật đắng cay khi giật mình tỉnh giấc
Tiếng mưa đêm ... Lẫn tiếng lòng rạn nứt
Hết thật rồi ...em về với người ta
MỪNG CHO EM










