Xé cái tem còn sót lại 10 nănm trước cái coi. Bài thơ hay, rất tình cãm, cũng rất bay bổng....Khg thả thơ thì khg phải Chuối rồi. Thả 1 bài cũ năm 2008 luôn vậy.
Em không phải nàng tiên
Cho anh muôn điều ước
Em không là suối nước
Cho anh uống mát lòng .
Em không phải mẹ dòng
Cho anh quỳ xưng tội
Em không gì nổi trội
Giữa bể đời bao la .
Em không phải bài ca
Cho anh tròn giấc mộng
Em không là hy vọng
Cho anh vói tay cầm .
Em là em, âm thầm
Nhớ một người xa vắng
Em thường cùng đêm trắng
Mơ về một vầng trăng .
...
Em là ai ? Chỉ mình em rõ rệt
Anh không cần ... suy nghĩ ... Em là ai ?
2008 là năm mùa hè nắng ấm ở Amsterdam gặp được anh ấy.
E khg..e khg... nhưng em là tất cả..
Và trong e đây một vùng ký ức, vẫn còn trong ta cả một trời yêu..
(Nói vu vơ M bỏ qua nha!)

Chỉnh sửa cuối:







Tối rồi còn hành hạ kiểu này, bớt cám dỗ nha chế 


