BIẾN ĐI EM
Mối tình này chớm nở lúc vào xuân
Bây giờ sắp sang hè rồi em ạ
Chẳng nồng nàn mà lạnh như băng giá
Thoảng qua thôi nhưng bám mãi không rời
Anh đâu ngờ em chỉ thích rong chơi
Từ quán bar đến nhà ga, đường phố
Trên máy bay, phi thuyền hay xe lửa
Chẳng chốn nào thiếu vắng dấu chân em
Mới ngày nào ta gặp lúc làm quen
Em thân gái dặm trường quê Vũ Hán
Chỉ vài hôm đã trở nên ngạo mạn
Gieo rắc tai ương, khốn khổ cho đời
Bao gia đình nước mắt cứ tuôn rơi
Người mất anh em, người mất chồng mất vợ
Những tiếng kêu rên, thều thào trong hơi thở...
Em có biết mình gây tội lớn hay chưa?
Thử hỏi rằng em như vậy ai ưa?
Anh đây cũng phải phòng ngừa em đó
Cuộc tình ta hãy dừng khi dang dở
Biến đi nàng Covid - xứ China
________________ HCM 19.
3.2020
Mối tình này chớm nở lúc vào xuân
Bây giờ sắp sang hè rồi em ạ
Chẳng nồng nàn mà lạnh như băng giá
Thoảng qua thôi nhưng bám mãi không rời
Anh đâu ngờ em chỉ thích rong chơi
Từ quán bar đến nhà ga, đường phố
Trên máy bay, phi thuyền hay xe lửa
Chẳng chốn nào thiếu vắng dấu chân em
Mới ngày nào ta gặp lúc làm quen
Em thân gái dặm trường quê Vũ Hán
Chỉ vài hôm đã trở nên ngạo mạn
Gieo rắc tai ương, khốn khổ cho đời
Bao gia đình nước mắt cứ tuôn rơi
Người mất anh em, người mất chồng mất vợ
Những tiếng kêu rên, thều thào trong hơi thở...
Em có biết mình gây tội lớn hay chưa?
Thử hỏi rằng em như vậy ai ưa?
Anh đây cũng phải phòng ngừa em đó
Cuộc tình ta hãy dừng khi dang dở
Biến đi nàng Covid - xứ China
________________ HCM 19.












Duy bán bưởi đây mà