Một người, một lon bia, một nỗi nhớ, một giấc mộng dưới ánh tà dương.
Khoảnh khắc này, xui khiến lòng người mềm yếu như thế, mọi sự xung quanh mới trở nên phẳng lặng đến thế.
Khoảnh khắc này, ở đây, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại mình thôi.
Nhớ ... bạo
là khi cô đơn ùa về như cơn lốc
đập vỡ tan tành chiếc vỏ ốc
nơi ẩn núp bình yên của một linh hồn.
là khi ruột gan, tim phổi ứ cồn
nằm ngửa mặt lên trần, cổ họng khô khốc
khao khát được yêu thổi vào hồn thông thốc
con rắn uốn lượn thân hình, nhàu gối chăn.
Chênh chông con đường , chênh chếch vầng trăng
Ta đẩy cổng vào thiên đàng hay địa ngục?
Xem ảnh/clip 122164