Và như thế em ra đi trong thầm lặng
Cuối cuộc tình chẳng nói lấy 1 câu
Em ra đi bể gãy nữa nụ cười
Con chym tui cũng héo sâu một nữa
Ba tháng qua những vui buồn hai đứa
Cũng ko thể giữ nổi bước chân em
Vậy em đi chúc cuộc sống êm đềm
Sẽ thơ mộng như điều em mơ ước
Tôi tập quên thứ mình ko có dc
Nén thật sâu vào quá khứ chôn vùi
Lau nc mắt cho nụ cười sống lại
Không nên níu kéo những thứ ko thuộc về mình, cố gắng có dc cũng trở thành vô nghĩa
Cuối cuộc tình chẳng nói lấy 1 câu
Em ra đi bể gãy nữa nụ cười
Con chym tui cũng héo sâu một nữa
Ba tháng qua những vui buồn hai đứa
Cũng ko thể giữ nổi bước chân em
Vậy em đi chúc cuộc sống êm đềm
Sẽ thơ mộng như điều em mơ ước
Tôi tập quên thứ mình ko có dc
Nén thật sâu vào quá khứ chôn vùi
Lau nc mắt cho nụ cười sống lại








