Tháng năm trên bước đường đời
Xuân xanh năm tháng đã vơi ít nhiều
Trên đầu tóc đã muối tiêu
Gót mòn chân mỏi xuân liêu xiêu tình
Hạ vàng trong nắng lung linh
tình yêu chợt đến chúng mình sánh đôi
Niềm vui đã sớm rụng rơi
Thủy chung son sắc phai rồi còn đâu
Thu buồn cả một trời ngâu
Lòng hằn vết cắt khắc sâu tâm hồn
Nắng chiều tím cả hoàng hôn
Cô đơn lẽ bóng nổi buồn riêng mang
Đông về lòng nát tim tan
Mưa giăng gió lạnh muôn ngàn thương đau
Hạnh phúc nay biết tìm đâu ?!
Héo khô thân xác, tình sầu thiên thu
Em ơi!Xa nhau đau cả bốn mùa
Vẹo xiêu.. anh trút ..chát chua đời mình
Nguyên đời cô lặng vắng em
Hai ta ngang lối chẳng thèm nhìn nhau
Bảy tình năm mối vườn cau
Chín duyên mười phận kiếp sau duyên trời
cho em gởi vội bài thơ cóc ké trước khi lên giường
Hai ta ngang lối chẳng thèm nhìn nhau
Bảy tình năm mối vườn cau
Chín duyên mười phận kiếp sau duyên trời
cho em gởi vội bài thơ cóc ké trước khi lên giường



Xa nhau đau cả bốn mùa 
, sắp có biến!
Hay dữ ta, hèn j toàn học sinh gạ
nào em gạ mói nguy hiểm 


